thời gian già cỗi

nức nở trăng lên
tình duyên đang khát
đêm mơ hồ ly biệt
thời xa vắng
thôi đừng lên tiếng nữa trăng ơi
con thuyền
mơ mộng cõi lênh đênh
vẫn ngậm ngùi một thời cơ cực
vũ trụ hờn oan
thánh thót sương khuya lệ ướt
một chút tình
tuổi vàng thuốc độc
gặp nhau ở bến luân hồi
mùa đông lạnh
xanh xao tình thuở trước
hai năm lận đận vắng trăng màu
luýnh quýnh hư hao giấc chiêm bao đạm bạc
chuông chùa đổ
mưa vây tượng chúa
ngày trở về
thiên đường thây kệ
ngây ngô trí tuệ nhà thơ
thánh thót chua cay miệng cười xé rách
thời gian già cỗi
ảo vọng đầy vơi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét