cơn sốt

sương sa
ngồi trên bờ bể
bao thế kỷ vội vàng trôi qua
ta vẫn ngồi xem nụ cười bóng tối
hoang dại
cuồng mơ níu áo
chói ngời ánh hào quang
hồn bay xa tới cõi vô bờ
chốn hư vô tận cùng thăm thẳm
tháng ngày đuổi nhau
hè gieo ánh lửa
cuối trời xa giá lạnh tinh cầu
ngày lẩn tránh giũ nhàu ánh sáng
buồn trơ trọi
mang tháng ngày ra xử bắn
viên đạn vào tim nằm giữa máu tươi
chiều nắng lửa
gió gầy mây héo
đua nhau cười đua nhau khóc trao nhau
người trên trái đất ngông cuồng rồ dại
phá hại trời và ám hại mây
tưởng văn minh mà hóa lại vô minh
môi trường
sốt cao trăm độ
mặt trời rụng
và khô khốc mưa 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét