như một cơn mưa

đêm dài
khúc tương tư cành gió
lòng tạ từ nỗi vui
đời hẹn nhau
mơ màng vội chín
trăm năm ta bà
nụ cười đầu môi
tha hương
bàn chân lưu lạc
nhìn đáy mộ thấy trời xanh bao la
bên bờ dâu bể đêm nghe sóng vỗ
vô tận em chờ
hồn mê thiên tình sử
mùa đông vừa chợt có mưa rào
ru mắt
chiêm bao nối tiếp
tiếng thở đêm
hay tiếng ta buồn
ngược vòng quỹ đạo
thiên thai mặt trời rụng
bóng hoàng hôn hay bóng hoàng hoa
trống vắng tầng không
gió ngồi bên cửa
như một cơn mưa hấp hối
nụ cười khao khát v
ới đời
tình yêu là điệp khúc dỗ dành
run rẩy tội tình vô minh khờ khạo
buổi chiều
áo choàng ánh nắng
thơm lừng núi xa





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét