vang lừng dâu bể

thời gian nhẹ
hoàng lan thơm ngát
anh mang một nửa đi tìm
chiếc bánh hạnh phúc để dành trước cửa
theo hướng
mắt em sâu thẳm
trên bờ thương nhớ gió xa về
giữa bóng buổi trưa hồn êm ngủ
biển lặng
tiếng ve xanh nắng
trái đất từng đêm trăng vàng
bóng thức trời cao huyền hoặc
giữa cuộc đời
hóa thành chiếc hôn
ta thấy đời mênh mông bờ bãi
đời hỏi gì ta
nghìn đêm mắt rụng
gió thời gian cuồn cuộn mỗi thu về
tình rên khóc giữa đời hưng thịnh
nhặt từng sợi nắng
xoay giọt lệ nghiêng
 thấy chiều giữa trưa hè thổn thức
bánh xe lăn
máu say thêm sức mạnh
cuộc đời dâu bể vang lừng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét