hẹn mà không đến

nửa đêm thức giấc
ngây ngô kẻ lạc đường
đôi mắt ngừng hơi thở
tránh làm sao luồng điện tơ duyên
ly rượu đỏ
mạch tim cao thấp
cơn bão lòng âm hưởng đảo điên
tiếng nhạc vỡ
xanh xao tình hai ngả 
núi nguồn chìm đắm giữa mênh mông
lộng lẫy bình minh
ngàn cây áo nắng
mộng thành sự thật
mùa xuân in những dấu giầy
dìu vào đêm mơ
cõi nhớ bừng năm tháng
chập chờn thoáng hiện
trang kỷ niêm đầu đời
khi không còn yêu nhau
thế giới chỉ còn tiếng lặng
trăng lặn và những mùa quả đắng
hẹn mà không đến
tình đẹp dở dang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét