máu cạn

thời gian chết
ta làm chim rời tổ
xoay một vòng trời đất cho say
ta cũng sẽ làm chim báo bão
đong hạt lệ
mắt soi trong mắt
bánh vẽ và những tiếng ve
chống gậy hoàng hôn bồng bềnh trăng sáng
gửi mình cho đời
như lai trốn trong huyền hoặc
đêm cám dỗ
trăm tay phật gửi
một mùi hương thôi thúc đám mây trôi
giọt trong vắt với bao tội lỗi
níu bầu trời
điệu nhạc cuồng xuân mộng
suối trăng vỡ cả thành tim
và máu rót đê mê tình ái
vui ngày tháng
điên cuồng dại dột
vết đau cắn mảnh trăng tình
ưu phiền loang loét kéo lên đỉnh sọ
uống vào hệ lụy
một chút tình say chết đêm mưa
hồn tàn
ước mơ máu cạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét