bến chìm

em nhớ anh như Cuội nhớ trăng
như hoa nhớ bướm buổi trăng tròn
như mây nhớ gió hồn tơ tưởng
như vũng trăng ngàn nhớ biển Đông

lược gương em nhớ hàng liễu tóc
sợi ngắn sợi dài tơ vấn vương
vẽ lên mi mắt hồn tươi trẻ
sưởi ấm trong lòng đêm bão giông

em nhớ anh như nhện giăng tơ
mùa hạ yên ắng ngắm bến bờ
chị Hằng xuống tắm hồn nhiên quá
thả bóng trăng tình mộng hay mơ

em nhớ anh như biển nhớ thuyền
trăng rừng vằng vặc tiếng chim quyên
tình sao lấp lánh xa xôi quá
bến lặng sông chìm thuyền hết duyên

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vẽ lên mi mắt hồn tươi trẻ
sưởi ấm trong lòng đêm bão giông,thích!

Nặc danh nói...

chị Hằng xuống tắm hồn nhiên quá
thả bóng trăng tình mộng hay mơ,nghiện!

Nặc danh nói...

tình sao lấp lánh xa xôi quá
bến lặng sông chìm thuyền hết duyên.hay!

Đăng nhận xét