bến đời

lá úa ngập lòng
đàn gieo từng giọt
sen rời cánh bay
thu sương thừa thãi

nửa kiếp trông chờ
nhẹ lòng khua mái
tóc xõa trên vai
lưng đời trễ nải

vòng hoa ân ái
ôm lệch trang thơ
trăng phủ mộng chờ
đắp lên hồn lạnh

nắng trời hao quắt
hương gió nhạt tình
mây trả yêu thương
cuộc đời giẫm nát

ân tình giao cắt
chắp lại nỗi đau
chia nửa địa cầu
bến rời thuyền đậu

cuộc đời la lết
bến đời bể dâu

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

tóc xõa trên vai
lưng đời trễ nải,đối chọi ,hay!

Nặc danh nói...

vòng hoa ân ái
ôm lệch trang thơ,siêu thực hay!

Nặc danh nói...

trăng phủ mộng chờ
đắp lên hồn lạnh,tuyệt ,mộng chờ..đắp!

Nặc danh nói...

nắng trời hao quắt
hương gió nhạt tình,hay,nắng hao,choáng!

Nặc danh nói...

mây trả yêu thương
cuộc đời giẫm nát,tuyệt ,cuộc đời giẫm nát..yêu thương ,hãi!

Đăng nhận xét