cháy thơ

biển xanh nhàu nát cô liêu
con tim úa màu mộng mị
trang thơ vàng cháy nắng chiều
tim mình giấc buồn ủy mị

năm tháng đời bước liêu xiêu
gió về ngây thơ kỷ niệm
hồn gượng đời nâng cánh đỡ
xin đừng bắn mũi tên xanh

bẽ bàng một phút yêu đương
chăng dây trói lời tình phụ
hạ cánh cung trĩu giáo điều
tình yêu gục đầu tủi hổ

giấc mơ ngàn vạn điều ước
tình vay ong bướm vội vàng
chiều về gặp cơn gió lạ
mặt trời ngồi dưới gốc đa

sáng ra nát nhàu kỷ niệm
trang thơ vàng cháy nắng chiều

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

biển xanh nhàu nát cô liêu,hay ,choáng!

Nặc danh nói...

hạ cánh cung trĩu giáo điều
tình yêu gục đầu tủi hổ,hãi!

Nặc danh nói...

chiều về gặp cơn gió lạ
mặt trời ngồi dưới gốc đa,hay,lạ!

Đăng nhận xét