hôm xưa ai đến rượu trao tay
nở bừng ánh sáng hôn môi lệ
cất giọt đong đời rượu tương lai
ai đẹp lòng sen tựa bụi hồng
duyên đôi má trắng nắng hoe tròn
hồn gửi vườn thơ hò bướm đậu
ấp ủ căng đầy những núi non
ai say tiếng nói hớp tiếng cười
hương trong hơi thở ngợp làn môi
giấc mơ dệt lụa tay vui mãi
những giọt vui mừng khất nắng mưa
đốt lửa thần tiên giữa vũng đời
đêm ngày hạnh phúc với trăng khơi
dạt dào sóng nước ôm bờ mỏi
phấp phới đôi buồm cánh mộng phơi
nắng thích quên đi giấc mộng ngày
say trong quá khứ bỏ tương lai
4 nhận xét:
nở bừng ánh sáng hôn môi lệ
cất giọt đong đời rượu tương lai,hay,rượu..tương lai,hãi!
hồn gửi vườn thơ hò bướm đậu
ấp ủ căng đầy những núi non,gợi...!
giấc mơ dệt lụa tay vui mãi
những giọt vui mừng khất nắng mưa,giọt...vui mừng,thích!
dạt dào sóng nước ôm bờ mỏi
phấp phới đôi buồm cánh mộng phơi,gợi...,nghiện!
Đăng nhận xét