bốn mùa rũ rượi

biển đâu có hát bao giờ
bài ca sóng tựa ngàn xưa đổ về
thanh dong an vị thảnh thơi
muôn trùng sóng vỗ nhịp đời lửng lơ
giữa trưa vàng rực nắng thờ
mở toang cửa gió mộng mơ giấc ngàn
nghiêng đầu dấp tóc vội vàng
bàn chân hẫng hụt dịu dàng mùa thu
chiều vui nhốt gió mây tu
cuộn tròn đỉnh nắng sông thu cảnh chiều
ta gom mưa lạc nắng phiêu
cho lành sợi tóc nhuộm vàng nhớ mong
đêm về cổ tích bến trăng
xanh hàng mi mỏng giọt sương đầu ghềnh
thuyền về xuôi giấc chênh vênh
xuân thu hạ rũ đông về tình trôi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giữa trưa vàng rực nắng thờ
mở toang cửa gió mộng mơ giấc ngàn,nắng..thờ,hay!

Nặc danh nói...

chiều vui nhốt gió mây tu
cuộn tròn đỉnh nắng sông thu cảnh chiều,gợi hình ,gợi cảnh,thích!

Nặc danh nói...

thuyền về xuôi giấc chênh vênh
xuân thu hạ rũ đông về tình trôi.hay,giấc..chênh vênh ,khoái!

Đăng nhận xét