cánh cửa

vứt ánh sáng ra ngoài cửa sổ
ngỡ mùa đông về trên phố
trời nhạt nhòa ánh lửa tàn tuyết lạnh
mây kéo nhau họp chợ ,biểu tình nằm ngồi la liệt
gió chạy vào từng nhà tìm chỗ nấp
mùa đông như người đói từ rừng về ăn vạ
đưa ma bầu trời thành phố
càn quét phố phường lạnh ngắt
vắng hoe

ra ngoài cửa
xuống dưới đường
đi nhặt từng đọt nắng
mót lửa,nhóm sưởi lạnh đông hàn
cho bông tuyết chảy tràn ,rơi rụng
bầu trời sẽ trong hơn và rỗng
nắng lại xanh và gió cất cánh lên cao

đóng chặt cửa
ngoài là mùa đông
trong là nắng

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đưa ma bầu trời thành phố
càn quét phố phường lạnh ngắt
vắng hoe
hay ,vui!

Nặc danh nói...

bầu trời sẽ trong hơn và rỗng
nắng lại xanh và gió cất cánh lên cao,hay,đẹp!

Đăng nhận xét