giọt nắng em trao anh
đã ba mùa hoa cải
nuôi hồn thơ lóng lánh
chảy vào dòng tim xanh
biển mùa này trăng gọi
hương trời đất tự tình
nghiêng bờ con sóng thở
mắt lặng nhìn nhớ nhung
cung đàn rơi thanh sắc
sợi tơ hồng mỏng manh
lời thơ bay cánh mỏi
sương giọt buồn năm canh
đường xưa mùa đông lạnh
lệ giăng bờ mi gày
tắt nắng trời hy vọng
rừng thưa cơn gió bay
em trao anh giọt nắng
đã ba mùa cỏ xanh
3 nhận xét:
nuôi hồn thơ lóng lánh
chảy vào dòng tim xanh,đẹp ,thích!
tắt nắng trời hy vọng
rừng thưa cơn gió bay,thích,nhẹ!
em trao anh giọt nắng
đã ba mùa cỏ xanh.hãi,hài!
Đăng nhận xét