nhớ đường dĩ vãng đầy gió mưa
ai đem vung vãi đời mưa gió
để đến mai sau vẫn thấy thừa
phấn hương nhàn nhạt môi hờn lệ
có hữu ích gì tuổi nắng quê
sương phong tuyết phủ hoa ngục tối
nhạt bóng sơn khê đất não nề
buồn vui vong kiếp đường nhân thế
vọng động hang cùng nhiễu nguyệt thê
dở hay mặc kệ khua trời động
dĩ vãng ngủ say giấc trưa về
3 nhận xét:
ai đem vung vãi đời mưa gió
để đến mai sau vẫn thấy thừa
hay,thích!
sương phong tuyết phủ hoa ngục tối
nhạt bóng sơn khê đất não nề
hay ,tuyệt ,ngưỡng!
dở hay mặc kệ khua trời động
dĩ vãng ngủ say giấc trưa về.thích!
Đăng nhận xét