đêm sông Đà

róc rách trong veo mạch nước nguồn
bồi hồi mây thở hơi nước trong
sóng tuyết lan bay miền xứ lạ
dâng bến nâng thuyền đỡ nguyệt hoa

ta rải mây bay hồn bóng nước
say sưa ngọn gió kiếp thuyền quyên
hận những thương đau tâm cay nghiệt
mộng kiếp trăm năm nặng nỗi niềm

ta muốn  thương ai,ai thương ta
trong như dạ khúc tắm sông Đà
chợt ngút mắt ai ngàn ánh điện
sâu thẳm trong lòng sắc thắm hoa

ý nghĩ ngông cuồng từ thủy cung
đi trên thuyền lặng nước chia dòng
ta giơ tay nối nghìn sao lại
giăng lại lưới trời đêm ngàn sao

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

dâng bến nâng thuyền đỡ nguyệt hoa,hay,đẹp!

Nặc danh nói...

ta giơ tay nối nghìn sao lại
giăng lại lưới trời đêm ngàn sao.hay,hãi!

Đăng nhận xét