giấc ta bà

đìu hiu sương lạnh gió run cây
mờ cỏ sáng ra trôi nắng gày
nao nao bến nước dòng ân ái
chạnh cả hoa xưa nguyệt bãi mây

nẻo xa cất bước chiêm bao nhịp
tâm tư trồi sụt gối tay đầu
niềm vui bạc nắng hồn thu lá
mây cũ phong trần dạt bãi dâu

bơ vơ độc diễn hành muôn nẻo
xa thời nắng ngả bóng mây đèo
gót son ai mất sông trăng ấy
vọng tiếng xô bờ rất mỏng manh

đàn ai từ biệt mộng nõn nà
để tình mưa ướt ruột ngoài da
hồn ai gấp gáp chen hơi thở
cũng đủ chung vui giấc ta bà

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nao nao bến nước dòng ân ái
chạnh cả hoa xưa nguyệt bãi mây,đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

niềm vui bạc nắng hồn thu lá
mây cũ phong trần dạt bãi dâu,thích!

Nặc danh nói...

hồn ai gấp gáp chen hơi thở,choáng ,thích!

Đăng nhận xét