giọt đọng

thu vàng nhạt nắng rơi sương lệ
biển lòng thổn thức sáng ngày ra
niềm vui ao ước ru nhịp sóng
tình cũ xa vời mây viễn khơi

lời thơ ân ái tình lai láng
gửi mộng trong mơ những thất thường
không gian lắng đọng tay miên mải
mây gió thẹn thùng núi đứng trông

ai đứng bên hồ bóng nguyệt sơ
xanh xanh lưu luyến đọng vần thơ
ái ân nâng giấc hoa tình nở
một đóa xinh tươi ngát ngóng chờ

buổi chiều dưới nắng hồn vương bãi
gió cánh ngập ngừng khỏa đơn côi
biển ru da diết tình tê tái
thầm gọi ai ơi gió vọng đồi

lá xanh trải khắp tình vũ trụ
vi vu giọt đọng nắng sương mù

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

không gian lắng đọng tay miên mải
mây gió thẹn thùng núi đứng trông
hãi!

Nặc danh nói...

ái ân nâng giấc hoa tình nở
một đóa xinh tươi ngát ngóng chờ,choáng!

Nặc danh nói...

lá xanh trải khắp tình vũ trụ
vi vu giọt đọng nắng sương mù.hay,nắng..sương mù,đẹp!

Đăng nhận xét