hoa niên

năm mươi năm đợi em có lẻ
nửa thế kỷ yêu một loài hoa
heo may sớm bướm xanh màu lá
chiêm bao khùng ôm lạnh chiếu manh

nắng lẻ loi giấc mộng dư thừa
sương giăng núi bạc tình mưa gió
trăng lạnh lẽo võng đôi bờ mộng
nguyệt vàng tay úa héo giấc mơ

dòng sông cũ bến bờ phiêu bạt
ngập lòng hoang lạnh giá vần thơ
tiếng mưa giũ bóng cò lận đận
gột đau thương vứt bỏ tình thừa

trong hiu hắt tình phai một kiếp
mộng mênh mông ngọn gió linh hồn
nguyệt sũng nước úa vàng con mắt
nhắc lại ngày xuân nhịp gót ai

bỏ mặc hết ngoài hiên tuổi trẻ
ôm mầm đau gây nụ hoa niên

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng lẻ loi giấc mộng dư thừa
sương giăng núi bạc tình mưa gió,hay,lẻ loi với dư thừa!

Nặc danh nói...

trăng lạnh lẽo võng đôi bờ mộng
nguyệt vàng tay úa héo giấc mơ,võng đôi ..bờ mộng,choáng!

Nặc danh nói...

mộng mênh mông ngọn gió linh hồn,hay,gió linh hồn,khoái!

Đăng nhận xét