lá rơi

lờ lững mây trôi bóng cuối trời
trên thuyền nghe sóng đếm thu rơi
trăng soi tà áo hồn đơn chiếc
lạc lõng xa khơi gió trả lời

mênh mông sóng vỗ hai bờ ngủ
lìa cành lá lạc bến về khơi
trăng khuya vọng tiếng hồn sương khói
mưa phủ lòng rơi đẫm mắt trời

đêm trường ngắt mộng sắm gương soi
suối nước rẽ mây ngóng mặt trời
cô tình gõ tiếng con tim thức
trâm cài áo lược lắm yêu thương

nghìn thu người đợi ở xa xôi
tìm tóc huyền bay ký ức vùi
hư ảo chơi vơi tình ngợp sóng
chút mộng hư tàn tim vỡ đôi

chiều nay rơi lá xuống vũng đời
phố cũ vào ra thấy bồi hồi
nhạn xưa lạc lối thu thương gọi
lá cũng phai màu rách tả tơi

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng soi tà áo hồn đơn chiếc
lạc lõng xa khơi gió trả lời
đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

trăng khuya vọng tiếng hồn sương khói
mưa phủ lòng rơi đẫm mắt trời
hay,choáng!

Nặc danh nói...

hư ảo chơi vơi tình ngợp sóng
chút mộng hư tàn tim vỡ đôi,hay!

Nặc danh nói...

nhạn xưa lạc lối thu thương gọi
lá cũng phai màu rách tả tơi.thích!

Đăng nhận xét