mộng già

nỗi niềm nhung nhớ gửi phương xa
vương trong khuya khoắt giấc mộng già
khơi bao tình ý buồn sâu lặng
hiu hắt mưa ngàn gió đông qua

tình yêu con mắt giấc mù lòa
mong manh sương mỏng lệ xót xa
tối tăm chật hẹp ôi lòng huyệt
phủ xuống ta bà những bóng ma

hồn ai nay bước lạc vườn xuân
nhìn theo ong bướm bóng tần ngần
mặt trời cười ngất  hoa rung nhụy
sương cũng vui vầy hứng gió bay

tiếng hát bên tai những điệu đà
lời ca mời mọc vẫy hồn sa
sông sâu nước trũng vùng con nước
gửi giớ lên ngàn mây viễn xa

trời ban cho chút tình sâu nặng
từng giọt xuân trời kiếp sắc không.
muôn hoa chung sức yêu tình nở
hạnh phúc bên đời mỗi ngày ra

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tối tăm chật hẹp ôi lòng huyệt
phủ xuống ta bà những bóng ma
khoái!

Nặc danh nói...

tiếng hát bên tai những điệu đà
lời ca mời mọc vẫy hồn sa,thích!

Đăng nhận xét