xuôi dạt cuối gầm trời
nước vẫy vùng sóng dậy
lòng cô đơn đầy vơi
kiếp nắng mưa lạc loài
quê hương tình ruồng bỏ
trời xa lòng tê tái
gửi sầu theo gió đưa
đầu thai lầm thế kỷ
u uất đời chơ vơ
kiêu bạc hay dung dị
hồn chơi vơi không bờ
tắt nắng thắp trăng trời
đời đẹp thêm mấy tuổi
nhặt mảnh vỡ sao rơi
thấy lòng nhiều tiếc nuối
gió đổi nhịp sợ hãi
lòng lở tình biển khơi
3 nhận xét:
đầu thai lầm thế kỷ
u uất đời chơ vơ,hay,khoái!
nhặt mảnh vỡ sao rơi
thấy lòng nhiều tiếc nuối,thích!
gió đổi nhịp sợ hãi
lòng lở tình biển khơi.
hay,lở tình!
Đăng nhận xét