u hoài biển gọi cõi thâm sâu
âm phủ trần gian buồn cánh én
hương nhụy điêu tàn sắc cánh tan
đây chiếc tổ chim không mời mọc
buồng rơm mục nát dạ phơi bầy
ủ đôi ba thứ hồn bia mộ
thoi thóp sương tàn nắng phủ soi
nín thở đi em rót chén mềm
đôi bờ dào dạt cánh buồm thơm
nghe xa xưa đến kinh động địa
nắng cũng giật mình mây nhớ thương
ai vẫn trầm tư bóng cuộc đời
nâng mây chụm nắng gió lả lơi
bướm bay theo gió hoa vương bãi
rụng cánh chim sa tắt mặt trời
chớ để nguồn cơn trào thủy trận
yêu đương môi thẹn má e hồng
đứng trên gương phiến hồ ảo mộng
vương gió lưu tình gót bến quen.
vũ trụ hôm nay hồn đổ lệ
hương nhụy không còn sắc cánh tan
3 nhận xét:
vũ trụ chìm sâu hồn vũng lệ
u hoài biển gọi cõi thâm sâu,ngôn ngữ siêu thưc,hồn vũng lệ ,hay!
nín thở đi em rót chén mềm
đôi bờ dào dạt cánh buồm thơm,tuyệt ,chén mềm ,buồm thơm ,choáng!
ai vẫn trầm tư bóng cuộc đời
nâng mây chụm nắng gió lả lơi
bướm bay theo gió hoa vương bãi
rụng cánh chim sa tắt mặt trời,hay,thích!
Đăng nhận xét