đợi xuân

chim vỗ cánh nắng phai màu gió
nước đi xuôi sóng chẳng chiều người
tiếc làm chi mây trắng xa xôi
trời sập xuống cơn đau ngập ngụa

tay nhung nhớ lòng ai bối rối
gió thương ai giọt đọng hàng mi
đường ta đi đôi cánh chia ly
thung lũng réo tiếng gầm loang lổ

đời rắc rối thương chi lệ đổ
trận cuồng phong gẫy nhịp tim người
phương trời cũ vướng lối thơ say
chập chùng vỗ cánh bay đỉnh sóng

tình im lặng tình cao vời vợi
hồn âm u giun dế cả cười
trơ như nắng sắc như nước lạnh
gió ngập tràn tịm rụng chân run

cửa khao khát trăng vào trong ở
chờ xuân sang én hẹn biển thơ

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thung lũng réo tiếng gầm loang lổ
hay,tiếng gầm..loang lổ ,choáng!

Nặc danh nói...

trơ như nắng sắc như nước lạnh,hay,sáng tạo.nắng..trơ!

Nặc danh nói...

cửa khao khát trăng vào trong ở
chờ xuân sang én hẹn biển thơ.hay,lãng!

Đăng nhận xét