sưởi mùa đông

đông sang trời mây thấp
hồn lạnh cơn gió gầy
mong manh bờ trăng vọng
tình thừa dòng sông chay

cây xương trơ cành ngọn
gốc ụ những u sần
gối chăn rầu bốn mặt
sao rời đi tha phương

rượu đắng hồn nổi trôi
chìm vơi đời gió thổi
hạnh phúc tay chới với
khổ đau tuôn mưa rơi

chiều về buồn con gió
bóng đêm tắt lửa đời
sông băng trôi trước mặt
một đời đêm bóng côi

đập đá tóe lửa đời
sưởi mùa đông hoang dại

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gối chăn rầu bốn mặt
sao rời đi tha phương,hay,hãi!

Nặc danh nói...

chiều về buồn con gió
bóng đêm tắt lửa đời,hay ,thích!

Nặc danh nói...

đập đá tóe lửa đời
sưởi mùa đông giá lạnh.,tóe lửa...sưởi mùa đông,hay,hãi!

Đăng nhận xét