phai tàn

nắng phai tàn mốc
tình nghiêng bến bờ
trăng về khuất nẻo
ai hồn ngu ngơ

chợ tan muôn lối
cánh rừng cô liêu
hồn con suối chảy
nghiêng nghiêng tịch chiều

mong manh tình cạn
tơ vương hàng me
áo thiên nhiên gấm
sắc tươi rắc hè

ngày này ly biệt
chẻ đôi tình người
hoàng hôn lịm tắt
hiu hiu gió đời

nắng phai tàn mốc
ai hồn ngu ngơ

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn con suối chảy
nghiêng nghiêng tịch chiều
hay,thích!

Nặc danh nói...

ngày này ly biệt
chẻ đôi tình người,hay,chẻ đôi tình,choáng!

Nặc danh nói...

nắng phai tàn mốc
ai hồn ngu ngơ.
thích,nắng..mốc!

Đăng nhận xét