phiêu du

trở về mây phiêu du
bước chân quên ngày tháng
nghiêng nghiêng mặt nước buồn
hoàng hôn buông chân lội

ngày vung tay phía trước
nâng mây nắng qua đầu
gió chảy trôi về đâu
đông sang quàng voan trắng

chiều xanh dòng sông vắng
mây phiêu du trở về
rung lòng bước chân đi
phân ly lá vàng đợi

sáng ra nắng hồng má
nước trong tiếng sóng cười
đêm về trăng yêu thương
giơ ngàn tay vẫy gọi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghiêng nghiêng mặt nước buồn
hoàng hôn buông chân lội
hay,sáng tạo ,...chân lội!

Nặc danh nói...

ngày vung tay phía trước
nâng mây nắng qua đầu,thích!

Nặc danh nói...

đêm về trăng yêu thương
giơ ngàn tay vẫy gọi.hay!

Đăng nhận xét