quyên say

nắng vàng mây ngải
môi cài hoa tươi
má hồng phên dậu
thắp đôi mắt ngời

lung linh sắc thắm
ngát vùng cỏ hoang
nhân gian bến bờ
tựa vần thơ đẹp

ái tình tinh tú
dệt đan mộng vàng
dọc đường trăng rải
được mùa trái ngang

xuân hồng hoa lá
gió đùa hồn hoang
ngọt đắng mơ màng
khăn voan quàng cổ

thì thầm môi tỏ
ly rượu cuồng say
miên man bàn tay
men tình hoạn nạn

ngày xưa chuyện cổ
ngày nay quyên say

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

má hồng phên dậu
thắp đôi mắt ngời,hay,sáng tạo!

Nặc danh nói...

lung linh sắc thắm
ngát vùng cỏ hoang
nhân gian bến bờ
tựa vần thơ đẹp
tuyệt,gợi!

Nặc danh nói...

dọc đường trăng rải
được mùa trái ngang,hay,được mùa..trái ngang,hãi!

Nặc danh nói...

miên man bàn tay
men tình hoạn nạn
hay,men tình..hoạn nạn ,vãi!

Đăng nhận xét