tay gối

chiều mưa trên phố
vạt nắng hao gầy
rượu nhạt bờ môi
lạc con tình gửi

hoa vui gấu mặt
nét thơ ngại ngần
một chút bâng khuâng
trăng về dạo khúc

gọi bờ sóng vỗ
tình mây xa xôi
nắng lửa cuối trời
rừng khuya trăng ngả

sương nhẹ vai áo
rượu tràn ngọt môi
cuồng quay mặt trời
hoàng hôn bừng dậy

rũ mềm tay gối
sương giọt đêm trôi

  

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rượu nhạt bờ môi
lạc con tình gửi,hay,tình gửi...!

Nặc danh nói...

hoa vui gấu mặt
nét thơ ngại ngần,hay,gợi..!

Nặc danh nói...

cuồng quay mặt trời
hoàng hôn bừng dậy,siêu thực ,hãi!

Đăng nhận xét