trăm năm thiêm thiếp ngủ
em về mộng ngát hương
lễ tình yêu ngập hồn
dạ khúc dìu tiếng nhạc
điệu trầm cung man mác
gót nhẹ chân vấn chân
tóc mây thả lên bờ
hồn bay theo làn gió
trái tim người mở ngỏ
chìa khóa thần trao tay
rượu say tràn mi mắt
vòng tay quên tháng ngày
hẹn nhau từ kiếp trước
gặp nhau trong kiếp này
lấp lánh muôn vạn nẻo
chung nhau niềm mê say
trăm năn thiêm thiếp ngủ
lễ tình yêu ngập hồn
3 nhận xét:
lễ tình yêu ngập hồn
dạ khúc dìu tiếng nhạc,được!
rượu say tràn mi mắt
vòng tay quên tháng ngày,tuyệt,rượu say..tràn mi mắt!
trăm năn thiêm thiếp ngủ
lễ tình yêu ngập hồn.
hay,thích!
Đăng nhận xét