tia chớp qua đầu

ngồi đây nhắm mắt mơ ôm nắng
hôn đỏ bờ môi thắm nụ cười
tình tang suối chảy đêm nhung lụa
khẽ chạm vai rung sóng gọi bầy

ầu ơ tay đưa cỏ mỹ miều
dễ thương chung thủy một vần yêu
tình xưa bến cũ trăng vuông mặt
vẫn để cho lòng bão hòa nhau

đêm long lanh ru hai hàng lệ
mặt hoa cười mắt phượng như mơ
rừng xa níu bước trong hơi thở
gió cũng rộn ràng mây chuốt thơ

tháng ngày đi qua đâu vị ngọt
dựa vai nhem nhuốc lửa thiêu lòng
nụ hôn đêm trước rơi vuột mất
vai ướt đôi bờ môi lang thang

mở trang kỷ niệm phai màu mực
nhặt gió điêu tàn mây loãng tan

       

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngồi đây nhắm mắt mơ ôm nắng
hôn đỏ bờ môi thắm nụ cười,tuyệt ,hô..đỏ bờ môi,choáng!

Nặc danh nói...

tình tang suối chảy đêm nhung lụa
khẽ chạm vai rung sóng gọi bầy,đêm nhung lụa ,sóng gọi bầy,choáng!

Nặc danh nói...

rừng xa níu bước trong hơi thở
gió cũng rộn ràng mây chuốt thơ
thuyệt cú mèo!sex and the city!

Nặc danh nói...

nụ hôn đêm trước rơi vuột mất
vai ướt đôi bờ môi lang thang,môi lang thang..đi đâu??khoái!

Đăng nhận xét