tình còn gửi gắm chốn sơn khê
theo chân quán trúc con đường ngải
suối tóc quanh mình gió thỏa thuê
văng vẳng trong khuya tiếng dạ đề
trăng vui hồ điệp tắm sóng khuya
sắc sương gương nước tình trong trẻo
ấp ủ hương lòng khăn áo che
trong cõi đêm chan suối mượt mà
tay rượu tay đàn vui hát ca
gối ấp say sưa tình lưu luyến
yêu cái môi hường tuyết thắm da
ngày ấy xuân sang em mấy tuổi
mười bảy ,mười tám dáng trăng đầy
trái dâu thắm đỏ đêm trao tặng
say giữa đất trời xuân ái a.
vụt cái thế gian nửa thế kỷ
nhạn về đầu núi xuân lão, già
5 nhận xét:
văng vẳng trong khuya tiếng dạ đề
trăng vui hồ điệp tắm sóng khuya,đẹp ,choáng!
sắc sương gương nước tình trong trẻo
ấp ủ hương lòng khăn áo che,đẹp một cách ...siêu logic!
yêu cái môi hường tuyết thắm da,hay ,thích!
trái dâu thắm đỏ đêm trao tặng
say giữa đất trời xuân ái a.tuyệt,xuân ái a,gợi tình!
vụt cái thế gian nửa thế kỷ
nhạn về đầu núi xuân lão, già.
hay,xuân lão,già,thích!
Đăng nhận xét