tìm quên

đêm say tôi ru tôi
tìm quên trong nỗi nhớ
đã mấy mùa hoa nở
tình đêm đom đóm ngày

chê người nên yêu thơ
tìm ánh trăng làm tổ
đã mấy mùa trăng vỡ
ánh lọt khe bàn tay

sầu yêu trái tim côi
gửi hương hoa đồng nội
xa xôi tình viễn xứ
tơ trời quá khứ trôi

rồi xuân hạ quen nhau
thu sang quàng đông lạnh
lá rơi vùng tuyết trắng
tàn tạ cơn tình còi

ngả mũ đứng giữa trời
ôm thu vàng lá đổ
vung tay hồn bạo chúa
vùi dập nắng mưa ngày

đêm nay tôi ru tôi
tình về trong nỗi nhớ

     ( Phỗng )

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đã mấy mùa hoa nở
tình đêm đom đóm ngày,hay,được!

Nặc danh nói...

chê người nên yêu thơ
tìm ánh trăng làm tổ,hay,choáng!

Nặc danh nói...

lá rơi vùng tuyết trắng
tàn tạ cơn tình còi,thích!,tình còi!

Nặc danh nói...

ngả mũ đứng giữa trời
ôm thu vàng lá đổ.gợi ,thích!

Đăng nhận xét