cái thuở mắt nhung hồng đôi má
áo dài thướt tha trời Hà Nội
gió nhẹ khoan thai tựa nét ngài
người sẽ trở về bến đò xưa
điệu hò xa vắng khuất bóng dừa
làn mây hương tỏa thơm đồng nội
nắng cũng xuôi về gió viếng trưa
người sẽ trở về dưới mùa trăng
khát khao tắm mát ánh trăng rằm
ôm giấc thu mơ ngàn sao tỏa
thỏa cánh chim bay vượt sóng bằng
người về trời nắng hay trời mưa
áo trắng trao tay tấm chân thành
nụ hôn lưu luyến môi giữ lại
đẹp tựa bài thơ ngọc trong lòng
vẫn biết người về trăng gió theo
sầu đông môi hạ tóc thu reo
mùa xuân ong bướm xa vời vợi
thắp lửa đơn côi phủ tuyết dầy
người sẽ trở về trong khuya khoắt
mượt bàn tay chờ giấc ban ngày
3 nhận xét:
ôm giấc thu mơ ngàn sao tỏa
thỏa cánh chim bay vượt sóng bằng,thích!
vẫn biết người về trăng gió theo
sầu đông môi hạ tóc thu reo,hay,trăng gió ..theo!
thắp lửa đơn côi phủ tuyết dầy,đối chọi hay!
Đăng nhận xét