trăng lại lên rừng bỏ bến côi
gió khuất sau lưng lời ca hát
mây cũng nao nao sóng vỗ trời
đồi lạnh sông trôi hồn cô tịch
hận muôn xưa ghé mắt môi cười
tay lãnh đạm tâm hồn nghệ sĩ
lặng nghiêng mình săm soi xiêm y
trong xa khuất kiếp người chờ đợi
mộng xuân thì sông núi biết đi
mà hồn hỡi gánh sầu đong đợi
vạn con đò đớp đậu sao rơi
trời vụt sáng hành tinh trôi mất
mộng trăm năm trăng sáng đêm rằm
2 nhận xét:
gió khuất sau lưng lời ca hát
mây cũng nao nao sóng vỗ trời,đẹp ,ngưỡng!
tay lãnh đạm tâm hồn nghệ sĩ
lặng nghiêng mình săm soi xiêm y
hay,săm aoi!
Đăng nhận xét