xuân xanh

xuân lại non tơ
nhạc tình say khướt
thủy tiên cánh nhẹ
mưa gió ngập ngừng

kinh cầu vang lên
giọt xuân rơi khẽ
rung nhị hoa cười
tuổi xanh mời gọi

một dòng suối xanh
tinh khôi mạch đời
lạc bốn phương trời
bến nào ai đợi

gió còn phiêu diêu
mây về viễn xứ
tri âm tình sử
tâm tình lênh đênh

ngày ra xanh ngọc
thiêng liêng thiều quang
triều thiên vờn lượn
tay vân trắng ngần

xuân về gọi nắng
tình rời vườn thu

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thủy tiên cánh nhẹ
mưa gió ngập ngừng,hay!

Nặc danh nói...

giọt xuân rơi khẽ
rung nhị hoa cười,đẹp!

Nặc danh nói...

triều thiên vờn lượn
tay vân trắng ngần,tuyệt thích!

Đăng nhận xét