dung nhan

gió lộng
hồn thơ hóa đá
chữ ngu ngơ như võng trưa hè
xuân trên tay
nhựa nào vay năm tháng
xứ lạ
mùa đông
thơ viết ra đóng băng trí tưởng tượng
tuyết tan
dòng sông buồn man mác
vó ngựa đi xa
không gian lặng
giấc tình cờ năm tháng tuyết băng rơi
cóng lạnh linh hồn người tuổi trẻ

đêm
chiếc bóng thời gian
dung nhan nào thấy
không ánh đèn
cây khô chết đứng
nửa vầng trăng che khuất vần thơ
cung đàn khúc ca tưởng niệm
tình xa xưa
mùa đông lạnh
rùng mình

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chữ ngu ngơ như võng trưa hè
xuân trên tay
nhựa nào vay năm tháng,tuyệt hãi!

Nặc danh nói...

nửa vầng trăng che khuất vần thơ
cung đàn khúc ca tưởng niệm,thích!

Đăng nhận xét