em đi

trăng hoài vọng
ngập ngừng gió mỏng
trời chiêm bao
ôi xiêm áo
tóc em gió lộng
hương ngọt ngào
mây tiêu dao
tháng ngày quá khứ

nắng đồng trinh
giây phút thần kinh
bát ngát linh hồn
tâm thu nhiệt đới
cầu nguyện lòng
hướng thiện môi son
rừng nguyên sinh
hồn mở trang thần thoại

em đi
áo thiên đàng
cánh tay trần thế
hoang vu khoảng trời
hoa dại não nùng
hồn ngập vũng
nỗi đau vũ trụ
giấc chảy tràn nếp lụa đồng trinh

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

rừng nguyên sinh
hồn mở trang thần thoại,thích,hay!

Nặc danh nói...

nỗi đau vũ trụ
giấc chảy tràn nếp lụa đồng trinh,hãi,hay!

Đăng nhận xét