gió thảo nguyên

gió thoảng
chiều loang loáng
hoàng hôn nửa tỉnh nửa mê
bóng tối thu người cúi mặt
mặt trời xõa tóc
ngất ngưởng bờ đê
chén rượu chiều hôm ứa lệ
em
ngọn gió thảo nguyên
dĩ vãng hôn lên mây ngũ sắc
chênh chao nhiệm màu
mái tóc huyền năm tháng
người tình lỡ bước sang ngang
giấc mơ muộn màng muôn thuở

em
nghe trong lá mùa vàng the thắt
đêm ái ân một thuở
sóng vỗ
cánh chim sợ gió
con thuyền sợ sông nước
nguôi ngoai thời buổi ngoại tình
ánh bình minh bất tỉnh
rùng mình
nắng trổ hoa

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió thoảng
chiều loang loáng
hoàng hôn nửa tỉnh nửa mê
bóng tối thu người cúi mặt
mặt trời xõa tóc
ngất ngưởng bờ đê
chén rượu chiều hôm ứa lệ,choáng,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

ánh bình minh bất tỉnh
rùng mình
nắng trổ hoa,siêu logic,thích!

Đăng nhận xét