thường khốn khổ
khuôn mặt không bao giờ được rõ
hình thù bóp méo không gian
cái tốt đẹp vùi sâu trong kỷ niệm
cái nhợt nhòa ma quỷ hiện ra
giấc mơ cho tương lai
không màu không mùi không vị
nhạt như nước lã cùng thời gian
sói mòn trí óc
chẳng bao giờ cần hiện thực
chỉ còn giấc mơ thần kinh
tình vũ trụ
nối những vòng quay trái đất
xích lại tháng ngày
mộng lở đôi vai
với những hình hài run rẩy
mùa đông về sợ hãi
đêm loang dài
3 nhận xét:
hình thù bóp méo không gian,choáng, lạ!
sói mòn trí óc
chẳng bao giờ cần hiện thực,hài ,hãi
nối những vòng quay trái đất
xích lại tháng ngày
mộng lở đôi vai,vui,hãi!
Đăng nhận xét