gió tha hương

trăng gió tha hương
lạnh lùng ngọn cỏ
bóng chiều lặng lẽ
đêm về cô thôn

đôi mắt em buồn
dáng hường tưởng tượng
niềm vui gặp gỡ
đoạn trường tơ vương

xanh đôi cánh hạc
lặng nghiêng bầu trời
chiều về quá khứ
mây phiêu lưu chơi

giấc nào ẩn hiện
cánh bay ngàn khơi
tình nào chợt đến
nụ cười thêm tươi

loang lổ nắng vàng
một hàng kỷ niệm
gọi mùa thu sang
chim chiều lưu luyến

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

xanh đôi cánh hạc
lặng nghiêng bầu trời
chiều về quá khứ
mây phiêu lưu chơi,thích!

Nặc danh nói...

loang lổ nắng vàng
một hàng kỷ niệm
gọi mùa thu sang
chim chiều lưu luyến,thích,hãi!hàng kỷ niệm!

Đăng nhận xét