giữa trời

chiều nay nghe lòng trống trải
mây về nỗi nhớ xa xôi
mười mấy năm xa quê ngoại
hùng thiêng vẫy vọng chân trời

cuộc đời chia người muôn ngả
thông reo gió lặng chân đồi
cánh buồm sóng khơi vụi dập
ai người trong kiếp ăn đong

những ngày khổ cực cam go
quê hương như bàn tay mẹ
vang vang sông núi dặn dò
thủy nguồn nhớ ngày Giỗ tổ

giữa trời một áng mây trôi
gói trọn vần thơ mong nhớ

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

cánh buồm sóng khơi vụi dập
đời tơi tả sóng,hãi ,vui!

Nặc danh nói...

vang vang sông núi dặn dò
thủy nguồn nhớ ngày Giỗ tổ,thích!

Đăng nhận xét