hồn xứ lạ

ngàn khơi
day dứt khung trời
chơi vơi hồn xứ lạ
giọt thơ trên lá
bao năm mộng phôi pha
con chim đỏ trên tháp chuông quẹt mỏ
mây qua phà
nắng chảy chiều sa
nỗi buồn chia ba
giấc mơ chia bốn
chiều cô hồn não ruột
giọt nước mắt mặn mà lạnh lùng trong băng giá
ướt tháng năm đi qua
nhạt nhòa kỷ niệm

đêm thần kinh
một mình ngồi cửa
trăng giục làm thơ
sao khơi nỗi nhớ
ngu ngơ một khung trời rộng
bóng tối vỡ òa
ký ức thức trong mộng
huyền diệu mùa thu
huyễn hoặc cuộc đời năm tháng

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt thơ trên lá
bao năm mộng phôi pha,thích!

Nặc danh nói...

con chim đỏ trên tháp chuông quẹt mỏ
mây qua phà
nắng chảy chiều sa,tuyệt ,hay,yêu!

Nặc danh nói...

ướt tháng năm đi qua
nhạt nhòa kỷ niệm
choáng,thích!

Nặc danh nói...

ký ức thức trong mộng
huyền diệu mùa thu
huyễn hoặc cuộc đời năm tháng,tuyệt ,thức..trong mộng!

Đăng nhận xét