thế kỷ

buồn vui thế kỷ
nhọc nhằn vần thơ
nét sầu đáy mắt
sống mà như mơ

kiếp vui khất thực
địa ngục đường dài
tuổi đời hóa đá
nắng mưa đầy vai

hoa cỏ chen lối
điệu vui bàn cờ
một mình hơi thở
soi gương bóng mờ

năm ngón tay dại
bốn mùa vần xoay
nửa vòng trái đất
mùa xuân trên tay

âm thanh làm sẹo
tâm hồn nổi trôi
vần thơ màu nhiệm
chạm cửa chân trời

mặt trời trước mặt
hoàng hôn đêm dài

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tuổi đời hóa đá
nắng mưa đầy vai
hãi,thích!

Nặc danh nói...

năm ngón tay dại
bốn mùa vần xoay,khoái!

Nặc danh nói...

vần thơ màu nhiệm
chạm cửa chân trời,hãi,sáng tạo ,cửa..chân trời!

Đăng nhận xét