thu gieo lệ
bóng đông bước sang
tiếng chuông chết trong lòng chiều lạnh
con sông cũ
bóng tình xưa trơ đáy
cát nổi giữa lòng sông
tình thơm mùi gốc rạ
nghe trong xác lá hồn rơi rụng
con chim cúi xuống hồ
nghe mẹ mắng
rêu phong ước mơ
gió trả thù kiếp khổ
hồn đêm
thấp thoáng làn môi lạnh
trăng xuống cầu ao tắm
giấc ngủ run
đắp áo bèo tấm
đêm một mình thần kinh
ngồi cửa nói chuyện ảo ảnh
đom đóm vô tình qua ngõ
mắt đêm
thất kinh
5 nhận xét:
mưa nấc
thu gieo lệ
bóng đông bước sang
tiếng chuông chết trong lòng chiều lạnh,sáng tạo ,thích!
nghe trong xác lá hồn rơi rụng
con chim cúi xuống hồ
nghe mẹ mắng,hãi,hay!
rêu phong ước mơ
gió trả thù kiếp khổ,choáng,lạ!
giấc ngủ run,hay,thích!
đom đóm vô tình qua ngõ
mắt đêm,hài, hãi!
Đăng nhận xét