mộng mị thời gian

chợt vui
thấy hồn dài muôn tuổi
trái tim non muôn mảnh vỡ òa
đỏng đảnh
ánh sáng ngàn sao
những lân tinh giật mình đêm tỉnh ngộ
không khách sáo điệu mê ly tù ngục
vương vấn gì
suy nghĩ chon von
tình băng tuyết
động lòng nét đẹp thăng hoa
những vết thương không cần người băng lại
đêm chảy tràn
tháng năm rưng rức
si mê tỏa ánh vạn nẻo đường
trăng một mình đắp mộ

nhưng không
trời như mê sảng
vạt áo phủ lấp câu thơ
lời tình tự chôn vùi điều suy nghĩ
trăng dại khờ
mộng mị đội tay
ngày lại về trong quá khứ

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim non muôn mảnh vỡ òa,thích,..tim non!

Nặc danh nói...

những lân tinh giật mình đêm tỉnh ngộ,choáng ,hãi!

Nặc danh nói...

si mê tỏa ánh vạn nẻo đường
trăng một mình đắp mộ,hài,hãi!

Nặc danh nói...

mộng mị đội tay,choáng ,thích!

Đăng nhận xét