tiếng hạc gọi đàn
cành đông
đêm xào xạc
gió rung cây
sương rụng miên man
người đi
đêm lê bước
tiếng hẹn còn vương trên khóe môi
vẳng nghe
lời âu yếm
gió ru hời
tâm tư xao xác đời muôn nẻo
nghĩa địa mọc hoa
tiếng thở dài nằm sâu nơi lòng huyệt
giun dế tiễn đưa màn tang tóc
đêm ngàn năm
hoa suy nghĩ mọc nơi ngôi mộ cổ
giấc thiên đàng chìm nổi sớm trưa
nỗi niềm vạn sầu hóa đá
giết chết thời gian
bằng những vần thơ hình tam giác
(
2 nhận xét:
cành đông
đêm xào xạc,hay,cành đông!
giết chết thời gian
bằng những vần thơ hình tam giác.hãi,thích!
Đăng nhận xét