đời thu bay

khoan nhặt giấc mơ
rưng rưng nỗi nhớ
đôi bờ than thở
nắng lên vương sầu

tình ngồi cao lâu
võng yêu mệt mỏi
mù sương nhọc nắng
mưa cội gió ngồng

cá tính chìm nổi
nhịp vui vô thường
thần linh ngụp lặn
tình người nhiễu nhương

bên cầu sương rụng
ướt làn tóc mai
cuộc đời sợ hãi
nắng tràn qua vai

tiếng chân người vọng
nửa hồn hư mờ
chiều về tìm nắng
hong lên bài thơ

yêu nhau mấy thuở
hững hờ khói bay
một trời tím ngắt
duỗi đôi bàn tay

sương đậu cành hoa
tiêu dao tháng ngày
một vùng cỏ dại
một đời thu bay

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mù sương nhọc nắng
mưa cội gió ngồng,hay,thích,gió..ngồng!

Nặc danh nói...

thần linh ngụp lặn
tình người nhiễu nhương,hay,hài ,khoái!

Nặc danh nói...

chiều về tìm nắng
hong lên bài thơ,lãng,yêu!

Nặc danh nói...

một vùng cỏ dại
một đời thu bay,nể ,mến!

Đăng nhận xét