rỉ tai

cạn kiệt nỗi nhớ
xanh xao hồn vay
câu thơ sáng ngày
lời hay từ biệt

lòng người huyệt mộ
tình người ngây thơ
buổi đầu gặp gỡ
hồn ngây ngất chờ

nỗi sầu hoang phế
cát bụi ngày vay
đường về vạn cổ
gập ghềnh chông gai

bốn bề mưa giông
nhói lòng chớp giật
trong áng mây hồng
hoàng hôn khóe mắt

ngày ra hiu hắt
nhợt nhòa khói cay
hồn này từ biệt
cạn kiệt tháng ngày

niềm vui vụt biến
nỗi niềm rỉ tai

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bốn bề mưa giông
nhói lòng chớp giật
trong áng mây hồng
hoàng hôn khóe mắt,thích

Nặc danh nói...

niềm vui vụt biến
nỗi niềm rỉ tai,hãi,hài!

Đăng nhận xét