uống nhịp trăng gày
hồn ngự trên cao
đêm dài chong mắt
vàng xanh thắm thiết
mùa xuân học trò
lá trổ vần thơ
tay lùa ánh nguyệt
mùa thu thay áo
linh hồn trẻ thơ
biên thùy vẫy gọi
đầu non bến chờ
lớn lên lắm chuyện
yêu bức thư tình
một mình mộng ảo
đốt lửa thần kinh
mở to đôi mắt
thắp ngọn hoa đăng
thiệp hồng vĩnh viễn
mùa xuân trăm năm
hôn mê trời tạm
miệt mài tháng năm
3 nhận xét:
lá trổ vần thơ
tay lùa ánh nguyệt,hay ,thích!
một mình mộng ảo
đốt lửa thần kinh,thích,yêu!
hôn mê trời tạm
miệt mài tháng năm,hãi khoái!
Đăng nhận xét