tha thiết

cơn mê bừng tỉnh
tiếng vọng đêm về
vàng thêm nỗi nhớ
dế giun giọng bè

áo mùa thu mỏng
hoàng cúc chia hè
giọt sương ký ức
hoa xoan xuân quê

mùa thu lãng tử
lá rơi xuống ngày
cuộc đời vàng lá
kiếp người đi vay

bài thơ năm tháng
vật vã cuộc đời
bồi hồi đêm thở
buồn vui bóng người

đêm đi mây đợi
trăng gió qua nhà
nhịp đời tầm tã
đón mùa thu qua

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

áo mùa thu mỏng
hoàng cúc chia hè
giọt sương ký ức
hoa xoan xuân quê,đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

mùa thu lãng tử
lá rơi xuống ngày
cuộc đời vàng lá
kiếp người đi vay,tuyệt, hay!

Nặc danh nói...

đêm đi mây đợi
trăng gió qua nhà
nhịp đời tầm tã
đón mùa thu qua,hay,thích!

Đăng nhận xét